Thơ: Chờ

29/12/2016 14:00

Tác giả: Hà An

ADQuảng cáo

       Chờ anh đem nắng xuân về
Hong lên suối tóc bốn bề vào xuân
       Gió chiều thổi nhẹ bâng khuâng
Ngẩn ngơ đón nhận trong ngần hương quê

ADQuảng cáo


      Chờ anh trên nẻo chân đê
Luyến lưu ru ngọt câu thề làm duyên
       Sợ người cướp mất hồn nhiên
Tay cầm lộc biếc nghiêng nghiêng đợi chờ


       Chờ anh em dệt câu thơ
Ngập tràn nỗi nhớ ước mơ cho mình
       Tình xuân như nụ mai xinh
Buộc đôi tim nhỏ kết tình đôi ta.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Chờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO