Thơ: Con đò

24/11/2016 09:45

Tác giả: Trần Thị Thùy Linh

ADQuảng cáo

Một đời làm phận đò đưa
Làm sao kể hết những mùa nắng mưa
Nhọc nhằn chở những ước mơ
Cho bao trò nhỏ sang bờ tương lai

Mặc cho dòng nước tháng ngày
Mặc cho bụi phấn rơi đầy tóc xanh
Con đò trí thức vẫn dành
Trái tim nhân hậu nhiệt thành ngày đêm

ADQuảng cáo

Sang bờ ai nhớ ai quên
Con đò thầm lặng đưa mình qua sông
Để rồi có nỗi nhớ mong
Hòa cùng bụi phấn theo dòng thời gian

Phận đò nên cứ gian nan
Dẫu cho cách trở chẳng màng mà đưa
Đã bao người được sang bờ
Đò còn trên bến đợi chờ người qua.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Con đò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO