Thơ: Con về

13/04/2017 10:31

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Con về tựa mảnh hồn quê
Nhìn cánh diều nhỏ đê mê giữa trời
Bùi ngùi nhớ thuở rong chơi
Trao nhau những nét môi cười hồn nhiên!

ADQuảng cáo

Con về quê mẹ bình yên
Thương đời lam lũ triền miên nhọc nhằn
Bao năm chẳng quản khó khăn
Gian nan giữ trọn lòng nhân muôn đời...
Con về nghe khúc ru hời!
Kẻo kẹt tiếng võng từ thời ấu thơ!
Ví dầu câu hát ầu ơ...
Mẹ cho con những giấc mơ ngọt lành

Về nhìn quê đổi thay nhanh
Tóc mẹ nay cũng hóa thành màu mây
Câu ca xưa bỗng guộc gầy
Còn chăng nỗi nhớ theo ngày tháng trôi...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Con về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO