Thơ: Đời chiêng

02/03/2017 08:41

Tác giả: Lê Anh Phong

ADQuảng cáo

Đàn chim Lạc bay ngược chiều tạo hóa
Dàn cồng chiêng quay ngược nhịp thời gian
Nối tương lai - nguồn cội
Âm âm, vang động đại ngàn.

Khi đứa trẻ kịp u oa trong trời đất
Lễ “thổi tai” đã rộn rã tiếng chiêng
Âm thanh của đại ngàn trầm mặc
Gieo vào lòng trẻ thơ niềm thanh thản, hồn nhiên.

ADQuảng cáo

Khi chàng trai biết phát nương, cuốc rẫy
Biết lên rừng cài ná, đặt chông
Nhịp chiêng dập dồn hối thúc
Sức vóc bàn tay làm chủ đời mình.

Tiếng chiêng nối rộng vòng xoang đám cưới
Kê cao cột cái nhà dài
Đổ lúa ngô đầy kho lậm
Tiễn người thân về cõi an bài …

Đời chiêng - đời người
Thân thương máu thịt
Đời chiêng - đời người
Chung thủy với thời gian
Muôn thuở cồng chiêng ngân nga trời đất
Trầm mặc
Thâm u
Minh triết đại ngàn !

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Đời chiêng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO