Thơ: Hạnh phúc vỡ òa

27/04/2017 10:27

Võ Hoài Nam

ADQuảng cáo

30 tháng 4!
Ngày đất nước Việt Nam thống nhất                                               
Hạnh phúc vỡ òa…
Suốt ba mươi năm chờ đợi
Niềm vui tràn về…
            Nhưng nước mắt mẹ vẫn rơi…
  *
Ta tự hào đất nước Việt Nam ơi!
Trong khổ đau luôn vẫn nở nụ cười
Trong mất mát không hề rơi nước mắt
Để có ngày hôm nay nước nhà thống nhất

   *
30/4! “Việt Nam máu và hoa”*
Mãi mãi không quên…
Những người con hy sinh vì Tổ quốc
Những đồng đội tôi!
              Người còn, người mất
Để Việt Nam rực sáng hôm nay
*
Chiến thắng 30/4!
Niềm hạnh phúc đong đầy
Những người mẹ gặp con
Những người vợ gặp chồng…
Ôm nhau nhạt nhòa nước mắt
Xa cách hơn ba mươi năm…
             Đến bây giờ gặp.                        
Những đứa con lại về…
            Với Tổ quốc…
                     Mẹ Việt Nam.

ADQuảng cáo

(*) thơ Tố Hữu

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Hạnh phúc vỡ òa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO