Thơ: Lục bát ru em

10/08/2017 10:19

Tác giả: Hoàng Đăng Du

ADQuảng cáo

À ơi em ngủ cho ngoan
Ngoài kia đêm đã buông màn từ lâu
Ru em anh hát đôi câu
Lời thì chẳng thuộc ơi ầu nghêu ngao

Nhạc anh chẳng biết nốt nào
Mà ru em vẫn ngọt ngào đấy thôi
Khuya về gió đã lặng rồi
Vầng trăng cũng đã treo nơi đầu thềm

ADQuảng cáo

Đã nghe im ắng màn đêm
Em vào giấc ngủ êm đềm bên ta
Một ngày vất vả đã qua
Giờ thì ngủ kỹ để mà thảnh thơi

Hãy ngủ ngon nhé em ơi
Trong mơ hãy nở nụ cười thật tươi
Hãy mơ về những niềm vui
Hãy mơ về một cuộc đời bình an.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Lục bát ru em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO