Thơ: Nồng nàn tháng Ba

23/03/2017 08:52

Tác giả: Ngô Thế Lâm

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

     Nồng nàn rất đỗi tháng Ba
Sầu đông tím ngọt vắt qua ngõ mùa
    Vườn khuya hương bưởi đong đưa
Cà vừa hé nụ, lúa vừa trổ bông
    Nắng vàng thắp khoảng trời trong
Con ong tìm mật mênh mông nẻo ngày
    Huơ tay chạm khẽ nồng say
Một chùm gạo đỏ lấp đầy chân mây
    Hội làng xuân vẫn còn cay
Trầu vôi vẫn thắm chật ngày duyên thơ
    Người đi cầu những bán mua
Tôi về nhặt nhạnh thiếu thừa dương gian
    Vụng về vướng rét nàng Bân
Áo khăn hờ hững tần ngần đợi em
    Chợ người đã vãn mấy phiên
Riêng tôi khờ khạo lỡ phiên chợ tình…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nồng nàn tháng Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO