Thơ: Thà như gió

23/11/2017 08:07

Tác giả: Mai Lịch

ADQuảng cáo

Thà như gió bay lang thang
Mân mê quấn quýt bên ngàn thông reo
Trời cao mây trắng vờn theo
Thương trao chút nắng trong veo cõi thiền

Thà như gió bay triền miên
Ngang bao đỉnh núi buồn phiền phôi pha
Và mang hương của muôn hoa
Gieo cho đến lúc trăng tà sang ngang

ADQuảng cáo

Thà như gió cứ đi hoang
Vô tư chếnh choáng ngút ngàn men say
Thương nhau uống chén rượu đầy
Thân bằng quyến thuộc sum vầy ai ơi

Thà như gió mải rong chơi
Mặc mưa với nắng buông lơi gợi tình
Thôi thì gió cứ làm thinh
Cho trần gian mãi lung linh tình người

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Thà như gió
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO