Mênh mang, xao xuyến “Màu nắng tháng Ba”

Ngọc Dũng| 29/03/2019 10:08

Nhắc đến tháng Ba Tây Nguyên, dường như ai cũng nghĩ đến “mùa con ong đi lấy mật”, mùa của những “cái nắng, cái gió”, của những nương đồi trắng xóa một màu hoa cà phê.

ADQuảng cáo

Ai đã từng ở Tây Nguyên hay một lần ghé Tây Nguyên tháng Ba mới cảm hết cái nắng, cái mênh mang khi đứng trước bạt ngàn hoa cà phê. Và ca khúc “Màu nắng tháng Ba” do kiến trúc sư Nguyễn Quốc Học-một người con Gia Nghĩa vừa sáng tác cũng đưa người nghe như  "lạc” vào giữa những nương đồi đầy màu nắng và hoa ấy của Đắk Nông.

Bài hát với điệu valse nhẹ nhàng, tình cảm. Giai điệu và ca từ dường như quyện vào nhau làm nổi bật cảm xúc, gợi nhớ hình ảnh thân quen của bao người về tháng Ba Đắk Nông - Tây Nguyên. Tháng Ba gắn liền với cái nắng chói chang như đổ lửa. Hình ảnh “nắng” thật sinh động trong cách cảm của anh: Từng bụi nắng đổ xuống phía lưng đồi/Chớm giòn tan trong mắt em suối mượt/Trên lâm trường anh theo màu ký ức/Hạt nắng vỡ rồi bóng biếc xuống đôi vai...

Nắng tràn khắp ngả rồi chợt “đổ xuống phía lưng đồi” như “từng bụi” cũng là cách nhìn mới của tác giả về nắng tháng Ba. Nhạc sĩ cảm nhận được cái nắng “giòn tan” để rồi khi “hạt nắng vỡ” in xuống đôi vai... Cũng như những hình ảnh khác của vùng đất Gia Nghĩa, nắng đi vào thơ, nhạc của anh như những cung bậc trầm bổng của cảm xúc.

Trong một bài thơ khác với tên “Nắng tháng Ba”, anh cũng “thả” những câu thơ đầy cảm hứng với cảnh nắng trải dài mênh mang trên phố thị và có lúc cũng “cháy bùng ran hơi đất”: Phố thị nắng vàng chênh chao xuống la đà/ Những con đường vội vàng len khắp ngã...

ADQuảng cáo

Tháng Ba đến Đắk Nông, hoa cà phê trắng đồi, trắng bãi, trắng những nẻo đường qua. Màu trắng tinh khôi cùng hương thơm không thể lẫn với loài hoa khác làm say đắm bao lòng người. Và màu hoa ấy càng lung linh, đẹp đến lạ khi “khoe” dưới ánh nắng chói chang: Rợp màu hoa khoe nắng ngàn khói bay/ Cố vương vào mây sương rơi tán lá gầy...

Chú ong cần mẫn, cứ mải mê hương thơm, mật ngọt quên cả lối về. Hình ảnh chú ong “say hương trời” hay chính tác giả đang miên man giữa những đồi hoa bạt ngàn mây trắng. Đây cũng là hình ảnh của du khách xa gần mỗi khi có dịp đến Tây Nguyên, đến với Đắk Nông vào tháng Ba: Say hương trời ong quên hoài lối nhớ/ Ngập ngừng suối reo khoan nhặt giữa đồi xa....

Đã có rất nhiều bài hát viết về tháng Ba Tây Nguyên, màu hoa cà phê nhưng điều làm nên sự khác biệt trong bài hát của anh chính là cảm xúc của một người từng lớn lên trên màu đất đỏ bazan Đắk Nông. Tuổi thơ ai từng gắn bó với vùng đất Tây Nguyên chắc chắn sẽ không quên được những ngày nắng gắt cùng ba mẹ lên rẫy kéo ống, tìm nước tưới cà phê. Và có khi việc tưới cà phê phải tranh thủ cả ngày và đêm cho vườn cây kịp bung hoa, đậu quả để có những vụ mùa bội thu. Riêng tác giả lại nhớ đến bố mẹ những ngày vất vả ấy: Đường vừa qua con dốc dừng bước chân/Bóng ai còn vương nghe xao xuyến cõi lòng/Bàn tay cha sạm chai màu đất vỡ/Đội nắng trên đầu ươm trắng cả đồi hoa...

Hình ảnh “đội nắng trên đầu ươm trắng cả đồi hoa” gợi bao xúc cảm. Và vẻ đẹp của “Màu nắng tháng Ba” không chỉ có nắng trải dài, có hoa trắng xóa, có con ong say quên đường về mà còn là những giọt mồ hôi của cha, của mẹ thấm đẫm trên nương đồi. Tác giả như “cấy” vào từng câu từ, nốt nhạc về công ơn cha mẹ, của những người “đội nắng trên đầu” tạo ra những hạt cà phê thuần khiết, nhưng thấm đẫm “cái nắng cái gió” Tây Nguyên tháng Ba. Vị ngọt, vị đắng mang nét riêng của cà phê Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng là sự hòa quyện giữa cái nắng, hương hoa và cả giọt mồ hôi của cha mẹ, của những người nông dân vùng đất đỏ thân thương.

Bên tách cà phê, nghe ca khúc “Màu nắng tháng Ba” du dương, tình cảm làm ta nhớ về bao kỷ niệm. Từng nốt nhạc như gợi cho lòng ta nhớ đến cái hẹn với nắng tháng Ba và nếu có lỡ hẹn sẽ mãi hoài tiếc nuối!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mênh mang, xao xuyến “Màu nắng tháng Ba”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO