Thơ: Bay giữa đại ngàn

26/02/2021 08:44

Tác giả: Đoàn Văn Kỳ

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Xuân về trên cao nguyên

Nắng xuân lung linh, hương cà phê tỏa ngát

Con suối đầu bon reo thành bản nhạc

Hát mãi bài ca Tây Nguyên ơi, Đắk Nông ơi…

Niềm tin và khát vọng

ADQuảng cáo

Tiếng cồng chiêng hòa trong tấu nhạc

Hương rượu cần ngất ngây

Những chàng trai, cô gái M’nông đắm say trong điệu múa

Chim G’rứ đang vươn mình và xòe đôi cánh lụa

Bay giữa đại ngàn, hương xuân nồng nàn

Đất nước sang trang, bon làng thay áo mới

Đắk Nông ơi…, niềm tin và hy vọng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bay giữa đại ngàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO