Thơ: Bến quê

24/08/2018 09:52

Tác giả Huỳnh Thị Kim Cương

ADQuảng cáo

Minh họa: Ngọc Trí

Con về ôm lấy mẹ quê

Mùi đồng mùi khói con mê đến già

Qua thời khao khát đi xa

Mái nhà mưa nắng chở qua tháng ngày

Con về khóe mắt len cay

Cúi đầu tạ lỗi ngắn dài bể dâu

Thèm nghe câu hát ví dầu

ADQuảng cáo

Vùi vào lòng mẹ mái đầu xanh xao

Con về bước nhỏ gầy hao

Liêu xiêu dáng mẹ nhòa vào khói sương

Nắng đồng trải khắp nương vườn

Ta còn lạc lối phố phường thênh thang

Con về xuôi chuyến đò ngang

Lục bình neo bến lỡ làng duyên ai?

Mẹ ngồi ru giấc hoài thay

Chờ con về lại khóc hoài trên vai…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bến quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO