Thơ: Bên tách cà phê

12/11/2020 08:58

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Sáng đại ngàn, thoảng hương cà phê
Ánh bình minh lấp ló bên hè
Hót líu lo tiếng đàn chim sẻ
Ngọn gió rừng nhè nhẹ trong sương.

Mang theo về vũ khúc quê hương
Gió và mây đùa chơi với nắng
Vị cà phê ngọt, đắng, đượm tình
Hòa vào em, hương đời bát ngát.

ADQuảng cáo

Bọt cà phê tí tách vừa tan
Nhấp một ngụm, ưu phiền tan biến
Thi vị thế sao em không đến
Mãi ngóng chờ bên tách cà phê.

Đất Tây Nguyên sức hút lạ kỳ
Giữ chân người bên từng giọt nắng
Người Tây Nguyên chân tình, sâu lắng
Níu chân ai trong gió đại ngàn.

Trời cuối thu heo may vừa tan
Và đông đến mang theo chút lạnh
Trên góc phố, bình minh óng ánh
Vẫn nồng nàn bên tách cà phê.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bên tách cà phê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO