Thơ: Chạm tay vào hạ

16/04/2021 08:49

Tác giả: Trần Bích Liễu

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Ve rả rích mùa hạ về hối hả
Tiếng trống trường giục giã những mùa thi
Gió lướt qua khung cửa sổ thầm thì
Cô bạn học khép bờ mi mơ mộng.

ADQuảng cáo

Nắng hạ bừng lên, trời cao lồng lộng
Khoảng sân trường đỏ rực những màu hoa
Ta chạm tay vào dĩ vãng nhạt nhòa
Rồi kí ức chợt vỡ òa lai láng.

Thời hoa niên ta đếm từng ngày tháng
Tuổi học trò từng kỉ niệm khó phai
Để bây giờ thành nỗi nhớ quắt quay
Ta vô thức chạm tay vào mùa hạ.

Nhớ những vòng xe, sân trường, ghế đá
Góc phố buồn như cũng hóa mênh mông
Ta dang tay ôm mùa hạ vào lòng
Rồi khép lại bằng những dòng nhật kí.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Chạm tay vào hạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO