Thơ: Chiều xuân biên giới

18/02/2021 10:21

Tác giả: Hoàng Thám

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Chiều lên biên giới rừng sương lạnh
Gió hát đèo mây núi chập chùng
Suối reo róc rách. Chim về tổ
Súng gác lưng trời. Nhớ cố hương

ADQuảng cáo

Em lên phố núi cùng anh nhé?
Bên cầu biên giới ngắm sông trôi
Rừng xanh sắc áo chiều biên ải
Gió thoảng hương đùa vương tóc em

Biên giới tôi về buổi chớm xuân
Mây trôi biền biệt phía chân trời
Nhớ mắt người yêu chiều phố núi
Sau lưng vời vợi bóng sông dài

Đã nghe trong gió mùa xuân đến
Non ngàn hoa cỏ lá xanh tươi
Nhớ làn môi  ấm đêm hò hẹn
Thương mãi nghìn sau những tiếng cười

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Chiều xuân biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO