Thơ: Cho những ngày cuối năm

31/12/2019 08:05

Tác giả: Lê Lam Hồng

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Thời khắc chuyển sang mùa
Nghe lòng nôn nao lạ…
Gió lật nghiêng vườn lá
Nước lắp xắp chân cầu
Rặng bần xanh lặng lẽ
Phù sa về nơi đâu ?

ADQuảng cáo

Dòng thời gian trôi mau
Chẳng bao giờ níu lại
Lúa vàng mùa gặt hái
Trái chín hương đong đầy
Nẻo về người có nhớ
Hái nỗi niềm trên tay…

Nghe tuổi mình đâu đây
Vơi theo tờ lịch nhỏ
Một năm dài thương nhớ
Một năm dài nắng mưa
Tóc sợi xanh sợi bạc
Biết nói sao cho vừa…

Chầm chậm ngày cuối năm
Nghe trời xanh cao mãi
Mây trắng trời trở lại
Bầy chim theo gió về
Chợt bình yên quá đỗi
Con đò chờ bến quê…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Cho những ngày cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO