Thơ: Cho những phố nhỏ ta qua

08/11/2018 10:04

Tác giả: Từ Dạ Linh

ADQuảng cáo

Những phố xá mọc bên đời rất khẽ
Mùa dung dăng dung dẻ kéo nhau qua
Ta đứng ngắm
Nghe hồn phố rất lạ
Nghe rạo rực hơi thở phố phập phồng.

Ngày bỗng rộng phía mây trời lồng lộng
Bóng chim di để trống một chỗ ngồi
Rồi bất chợt nghe chừng như phố nói
Người đi qua đọng lại dấu tình đời.
Như bất chợt sáng nay ngày thắp nắng
Vàng miên man
Phố vẽ chút Thu vàng
Em qua phố rơi nụ cười bẽn lẽn
Ta nhặt về
Ngơ ngẩn
Phố và ta.

ADQuảng cáo

Những phố xá mọc bên đời rất khẽ
Mùa nối mùa dung dẻ dung dăng
Ta ngắm phố những hồn nhiên tươi mới
Cuộc đời ơi
Vạn thuở
Ta yêu người.

Những phố xá mọc bên đời rất khẽ
Để chiều nay lũ trẻ hát bi bô...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Cho những phố nhỏ ta qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO