Thơ: Cho những yêu thương

08/11/2019 09:23

Tác giả: Trần Thị Hoa

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Bông hồng to đẹp nhất
Hái dành riêng tặng bà
Một tình yêu cao cả
Như biển trời bao la.

Bông hồng mới nở hoa
Là dành riêng tặng mẹ
Tình thương yêu lặng lẽ
Đi suốt cuộc đời con.

ADQuảng cáo

Bông hồng bé tí hon
Cho mặt trời bé nhỏ
Đường đời dẫu gian khó
Có bà luôn ân cần
Có mẹ nâng bước chân
Cho ngày đầu chập chững.
Bi bô tiếng mẹ… bà!

Rồi mai con đi xa
Nửa vòng trời, cuối đất
Một tình yêu duy nhất
Không bao giờ đổi thay
Dù qua tháng, qua ngày
Dù là con vấp ngã
Dù là bước sai đường
Tình thương vẫn vẹn nguyên
Như thuở còn thơ bé.

Chạy sà vào lòng mẹ
Núp chặt sau lưng bà
Giọt mồ hôi hối hả
Vương vào mái tóc tơ
Vương vào những giấc mơ
Lời ru nghe êm ái
Lời yêu thương ở lại
Thiêng liêng tiếng gia đình.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Cho những yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO