Thơ: Có những ngày

23/05/2019 08:52

Tác giả: Trần Hoan

ADQuảng cáo

Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Để được sà vào vòng tay mẹ
Mẹ xoa đầu khẽ nói “mẹ yêu con”
Mặc ngoài kia nước chảy đá mòn

Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Để được nướng đến khi ông mặt trời ghé vào gác nhỏ
Chú chào mào hót líu lo như gọi khẽ
Rồi trở dậy đón mẹ đi chợ về

ADQuảng cáo

Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nơi tuổi thơ mò tôm bắt ốc những trưa hè
Mẹ lặn lội ra đồng từ những sớm tinh mơ
Chở ước mơ con cho lưng còng hơn vành nón lá

Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Để nghe tiếng cuốc kêu ngoài ngõ
Ba gánh rạ về khi đèn nhà bên đã tỏ
Mâm cơm chiều trong căn nhà nhỏ
nhưng hạnh phúc thật là to

Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Để được nằm co ro trên tấm phản đọc bài thơ mẹ thích
Nghe chị dạy em đánh vần từng chữ i tờ
Ôi tuổi thơ, miền nhớ, ước mơ lặng lẽ đến bao giờ?

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Có những ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO