Thơ: Có phải em

17/01/2019 09:04

Tác giả: Trần Xuân Thụy

ADQuảng cáo

Minh họa: Minh Thùy

Có phải em là xuân
Mà sáng nay nắng tơ hồng đến thế
Những thanh âm cứ ngân như tiếng nhạc
Ta nghe vị hương nồng ngai ngái trinh nguyên

Ta thấy những nụ hoa xinh đẹp tựa môi em
Đôi môi mơn mởn sắc xuân mộng căng sức sống
Chúm chím lời yêu trong lòng hàm tiếu
Chờ mãn khai tặng người hương mật trinh nguyên

ADQuảng cáo

Có phải em là bình minh
Đón ta bước qua đêm đông giông bão
Ánh mặt trời lên hay trái tim em đó
Sưởi ấm nỗi tình băng giá trong ta

Em là xuân trong giấc mơ ta
Câu thơ cháy khung trời không tuổi
Hương vị tình yêu ngỡ vùi trong dĩ vãng
Đã theo em về trong sắc xuân tươi

Cảm ơn em – va len tin – xuân của lứa đôi
Đã nở thắm trong trái tim mùa yêu mới
Xin gởi em vần thơ không tuổi
Chúc mừng xuân của yêu thương.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Có phải em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO