Thơ: Con mong

20/06/2019 10:04

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Đi xa lại nhớ quê nhà!
Mái tranh hôm sớm mẹ già quạnh hiu
Nhớ nơi góc bếp liêu xiêu
Mình mẹ lặng lẽ chắt chiu tháng ngày...

ADQuảng cáo

Lượn lờ sợi khói vút bay
Nhuộm màu tóc mẹ như mây trắng ngần
Một đời mẹ sống tảo tần
Nắng mưa dầu dãi da sần tay chai

Con mong về với mẹ ngay
Để nghe trong gió vương đầy rạ rơm
Có mùi cơm gạo dẻo thơm
Và mùi hương mẹ ấp ôm con khờ!

Con mong về lại ngày thơ!
Đêm nghe mẹ hát ầu... ơ, dí dầu...
Câu ca muôn thuở khắc sâu
Trong tim con trẻ dễ đâu phai mờ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Con mong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO