Thơ: Đàn chim sẻ

27/12/2018 11:06

Tác giả: Trần Kỳ Duyên

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Ngày mọc lên trổ đầy nắng mới
Gió lao xao nhịp khúc giao mùa
Đàn chim sẻ bay về ríu rít
Khoảng trời quê yên ả thanh bình

ADQuảng cáo

Vẫn con đường ta qua ngày cũ
Ký ức nào trôi với thời gian
Mùa đông còn bám trên vai áo
Khúc ca nào lạc giữa mông mênh

Chuyến đò đưa bao lần sang bến
Dòng sông còn chở nặng nhớ thương
Mây trắng bay giữa miền lữ thứ
Em và anh lẫn giữa nhớ quên

Góc trời quê hàng cây lối cỏ
Đàn chim sẻ đáp xuống thong dong
Như nhắc nhớ một thời kỷ niệm
Trên con đường ta đã quen nhau.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Đàn chim sẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO