Thơ: Dòng sông trong tôi

13/06/2019 09:04

Tác giả: Phan Thành Minh

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Chẳng có tuổi nào cho con sông quê
Sông không tuổi nên sông còn rất trẻ
Khắc họa nên sông là đời em đời mẹ
Vất vả gian lao trong đục một lòng

Lặng lẽ đầy vơi
Lặng lẽ xuôi dòng
Ngày lạ lẫm lũ cuồng khua con nước
Rêu vào phố nghe thời gian chảy ngược
Cá lên đồng vui bếp ấm se sua

ADQuảng cáo

Thả câu hò vè vào chiếu rượu mâm thơ
Sông cứ lở bồi vẫn không chùng câu ví
Phù sa vẫn cho mà không hề tính lãi
Cứ giả bộ như không
Cứ giả bộ như chiều

Để âm thầm thức dậy những tình yêu
Để lặng lẽ chôn vùi bao trắc ẩn
Tôi thương sông như rừng thương núi thẳm
Càng thương hơn dòng sông tuổi thơ mờ mịt chốn quê nhà

Chiều trải lòng bên dòng sông xa
Để lại thương sông thác ghềnh dâu bể
Ơi…Con sông bao đời vẫn thế
Rút ruột mà xanh
Rút ruột cho đời

Vẫn bên sông mà như ở một cõi khác nào rồi
Quên hết cả chỉ vì sông là tất cả
Sông trong tôi là trang sách mở
Một giọt nước cội nguồn là một giọt máu thiêng liêng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Dòng sông trong tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO