Thơ: Đông về nơi đó

01/11/2018 09:16

Tác giả: Tím Phạm

ADQuảng cáo

Em có thấy mùa đông về nơi đó
cỏ co ro đứng nép ở bên đường
không nắng nỏ trời không xanh màu cũ
ta cũng buồn như lá đã buồn hơn

ADQuảng cáo

Em có nhớ mùa vàng trên ngọn cỏ
hai hàng cây và nhiều những hàng cây
buổi sáng lạnh và hoàng hôn cũng lạnh
chỉ bàn tay ấm lắm những bàn tay

Ta đã có rất nhiều thương với nhớ
ngồi ngu ngơ ậm ự mắt nai buồn
chiều xóm đạo tưởng mùa màng cổ tích
áo dài giăng mắc nợ một trời thương…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Đông về nơi đó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO