Thơ: Dường như gió bấc về

05/12/2019 09:16

Tác giả: Nguyễn Tuyết Quyên

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Dường như gió bấc đã về!
Sớm mai sương phủ lối quê mịt mờ
Se se giọt lạnh như tơ
Để ta đan lại vần thơ giao mùa!

ADQuảng cáo

Đông về thắp lại ngày xưa!
Có hình dáng mẹ sớm trưa dãi dầu...
Lưng còng hố mắt thâm sâu
Mỏng manh chiếc áo pha màu gió sương

Cạn chiều ai thả làn hương?
Hòa mùi rơm rạ làm vương vấn lòng
Tự dưng khóe mắt cay nồng!
Chắc tại sợi khói bềnh bồng ngang qua

Thời gian lặng lẽ trôi xa
Tìm đâu ngày tháng xưa ta dại khờ?
Tìm đâu tiếng mẹ ầu... ơ?
Những đêm gió bấc lượn lờ ru êm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Dường như gió bấc về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO