Thơ: Em là cô giáo vùng sâu

16/11/2017 09:25

Tác giả: Hoàng Đăng Du

ADQuảng cáo

Sinh ra từ chốn thị thành
Em lên đây với rừng xanh đại ngàn
Gập ghềnh đường sá gian nan
Vất vả em chẳng thở than một lời.

Ừ thì thiếu thốn đúng rồi
Cá khô ăn với măng tươi cả ngày
Quanh năm đứng lớp nơi đây
Góp vào sự nghiệp “trồng người” em vui.

ADQuảng cáo

Long lanh ánh mắt nụ cười
Học trò trao gửi cuộc đời cho em
Nên em càng phải gắng thêm
Càng phải gắn bó ở trên đất này.

Vùng sâu rồi sẽ đổi thay
Bản làng rồi sẽ từng ngày đẹp tươi
Mai ngày em sẽ về xuôi
Em vui vì đã một thời góp công.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Em là cô giáo vùng sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO