Thơ: Gia đình chung khúc chan hòa

27/06/2019 09:33

Tác giả: Từ Dạ Linh

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Lòng còn chứa cả năm châu
Cớ gì ta viết những câu thơ buồn
Ru sông nước chảy tự nguồn
Gió lên đưa đẩy cánh buồm ra khơi.

ADQuảng cáo

Tháng năm dẫu có đầy vơi
Vẫn trong đôi mắt lý lơi cuộc người
Trong mơ vẫn thấy em cười
Tình quê chân chất
Rạng ngời thương yêu.

Bỗng dưng trên cánh đồng chiều
Gió đưa sóng lúa nói điều thiết tha
Gia đình chung khúc chan hòa
Quê hương vang vọng lời ca thái bình.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Gia đình chung khúc chan hòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO