Thơ: Giấc mơ

27/06/2019 09:32

Tác giả: Phụng Tú Trần Xuân Thụy

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Mẹ lại về trong giấc mơ con
Giấc mơ chập chờn tỉnh thức
Dáng mẹ lung linh như chữ mẹ con viết trên trang giấy
Âm hưởng ngọt ngào tiếng gọi đầu tiên

ADQuảng cáo

Trong thế giới đầy bất trắc rủi ro
Tình mẹ vẫn bên con điểm tựa
Để con đi từ lời ru ngọt chín trên vành nôi cánh võng
Qua tháng qua ngày
Qua nỗi lao lung
Vẫn biết cuộc đời sẵn sàng bao dung
Khi vấp lỗi lầm con biết nhìn lại
Nhưng nếu không có tình yêu của mẹ
Chắc bước chân con không biết lối quay về

Xin được nguyện cầu cho những giấc mơ
Hãy cứ bay cao trên bầu trời mơ ước
Hãy được nối bằng tình yêu của đất
Như cuống nhau đời người mẹ gắn kết với con

Khát khao mơ
Tiếng gọi cội nguồn
Đau đáu lòng con một vầng trăng mẹ
Xin được hát trên những ngôn từ hay nhất
Tiếng mẹ ngọt ngào trong những giấc mơ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Giấc mơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO