Thơ: Gửi em từ tâm dịch Đà Nẵng

06/08/2020 08:30

Tác giả: Lê Huy Tùng

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Không tiếng súng anh bước vào trận đánh
Kẻ thù vô hình nhưng sẽ lắm gian nan
Bước vững chãi áo quần blose trắng
Tư thế hiên ngang, tư thế sẵn sàng

Đất nước vượt qua trận đầu chống dịch
Nụ cười chưa kịp nở trên môi
Bỗng một ngày chợt bàng hoàng: Đà Nẵng
Đã lâm nguy loại Covid chết người!

ADQuảng cáo

Khoác y phục anh bước vào tâm dịch
Gửi mẹ già và con dại em chăm
Những ngày cách ly, em ơi đừng khóc
Bởi chiến công này có cả công em

Đất nước rồi qua những ngày đại dịch
Đêm sông Hàn lại du khách về thăm
Trăng lên cao nhuộm ánh vàng sóng nước
Em và anh chung bóng đẹp mơ màng.

Từ tâm dịch anh gửi về em đó
Mong ngày mai ánh sáng huy hoàng!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Gửi em từ tâm dịch Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO