Thơ: Gửi tặng em

06/07/2017 09:25

Tác giả: Hồng Thắng

ADQuảng cáo

Chiều buông nắng anh gom từng sợi nhớ
Gió níu cành vẫy lá xôn xao
Sầu đông buồn nghiêng cành rơi lá
Liễu ven hồ nũng nịu gió đong đưa

ADQuảng cáo

Chiều buông nắng anh gửi vào sợi nhớ
Chốn quê nhà lòng gợn sóng mênh mang
Con đường đất đỏ cùng em dạo bước
Sóng lúa dập dờn nâng gót chân son

Chiều buông nắng gom thành nỗi nhớ
Làm thi sĩ rồi anh viết những vần thơ
Từng sợi nhớ anh thêu vào câu chữ
Tết thành thơ anh mang gửi tặng em.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Gửi tặng em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO