Thơ: Hoa bằng lăng phai sắc

22/08/2019 10:28

Tác giả: Trần Bích Liễu

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Ta bước vội trên con đường năm cũ
Hoa bằng lăng ủ rũ rụng bên lề
Cánh cổng trường khép lại nhốt cơn mê
Lòng thổn thức mơ về thời áo trắng.

Tình yêu đầu em giấu trong đôi mắt
Ta ngại ngùng trao vội lá thư tay
Cánh bằng lăng theo cơn gió khẽ lay
Vương lên mái tóc dài em có biết ?

ADQuảng cáo

Thuở vào yêu ai đâu ngờ cách biệt
Cũng một chiều ngập sắc tím bằng lăng
Bước chân đi đã ngoái lại bao lần
Nghe sắc tím lâng lâng lòng đau nhói.

Ta chôn chặt mối tình đầu không nói
Hẹn ngày về tìm lại cánh hoa xưa
Kiếp lữ hành với ký ức ướt mưa
Nhành hoa tím còn đong đưa trong gió.

Em gái nhỏ tình yêu tôi năm đó
Liệu có còn giữ lại cánh hoa bay ?
Em lắc đầu trả lại lá thư tay
Tôi chợt thấy sắc tím phai vội vã.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Hoa bằng lăng phai sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO