Thơ: Khai tâm

22/02/2018 09:28

Tác giả: Võ Hoàng Nam

ADQuảng cáo

Đầu xuân sớm
Ngắm bạt ngàn hoa nở
Đồng bãi mênh mang, biển biếc trong ngần
Gió hào phóng, nồng nàn hơi đất thở
Nghe lòng mình rạo rực, thanh tân.

Muôn chồi biếc
Nở thắm triền đất cũ
Nối thời gian điệp khúc tháng ngày
Nhựa tàng tích âm thầm cội rễ
Chan nắng nhuần mưa, tốt lá xanh cây.

ADQuảng cáo

Hiện thực
Cứ lung linh miền ảo giác
Hoa lá xôn xao, đùa sương sớm long lanh
Nghe trời đất ngâm thơ và tấu nhạc
Vô biên đất trời gửi thân xác mong manh.

Nghe hồn mình, một góc vườn bung nở
Mơ ước thăng hoa, khao khát chân thành
Ta lột xác với đất trời khai mở
Dâng cuộc đời đằm thi tứ…
Khai tâm !

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Khai tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO