Thơ: Khoảng trời xanh nghề giáo

21/11/2019 09:35

Tác giả: Lê Lam Hồng

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Khi bước chân vào nghề sư phạm
Chúng tôi tâm niệm một điều
Với học trò, lòng hết sức thương yêu
Với bản thân, luyện rèn không mệt mỏi !

Khoảng trời xanh trên đầu vời vợi
Chúng tôi chắp cánh cho học trò
bay tới những miền xa
Dòng sông cuộc đời, những chuyến đò qua

ADQuảng cáo

Nghề giáo - người đưa đò thầm lặng !
Niềm hạnh phúc nào hơn được góp sức cho đời
Các em lớn nên người, xanh mãi tuổi đôi mươi
Hạnh phúc lớn dâng trào cùng năm tháng…

Khoảng trời xanh, vàng tươi màu nắng
Mây trắng tóc thầy, chầm chậm bước thời gian
Lui về phía sau, tìm cuộc sống bình an
Có ai nhớ, mùa phượng hồng nhóm lửa?

Khoảng trời xanh buổi ban đầu bỡ ngỡ
Dòng khói sương kỷ niệm mãi đong đầy
Lung linh trong tôi hình ảnh người thầy
Nhẹ bước ung dung bên hàng cây tỏa nắng…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Khoảng trời xanh nghề giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO