Thơ: Không em và có em

26/10/2017 09:23

Tác giả: Hoàng Đăng Du

ADQuảng cáo

Tôi đi về phía không em
Như lạc vào chốn màn đêm lu mờ
Loay hoay làm một câu thơ
Tìm tứ chẳng thấy vần ngơ ngẩn vần.

ADQuảng cáo

Trong lòng hờ hững tần ngần
Tâm can trống vắng bần thần cô liêu
Cuộc đời không có em yêu
Giống như đồng đất tiêu điều vậy thôi.

Vậy nên em thật tuyệt vời
Có em vạn vật đâm chồi nở hoa
Câu thơ viết bỗng mượt mà
Lòng tôi vui hát bài ca không lời.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Không em và có em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO