Thơ: Ký ức học trò

18/06/2021 07:50

Tác giả: Nguyễn Tuyết Quyên

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Gió chiều lơ lửng bên sông
Để cho cánh phượng bềnh bồng cuốn xoay
Tôi mang ghép lại tháng ngày
Chợt nghe mùa nhớ dâng đầy trong tim

Quên sao cái thuở hồn nhiên
Bên trường, bên lớp bình yên một thời
Quên sao bàn ghế, chỗ ngồi
Tường rêu, mái ngói cũng phôi phai dần

ADQuảng cáo

Quên sao cây phượng ngoài sân
Nơi ta nép bóng mỗi lần ra chơi
Quên sao nét môi rạng ngời
Để lòng ai mãi bồi hồi xuyến sao

Quên sao giây phút nghẹn ngào
Khi nhìn hoa phượng nhuộm màu lên cây
Biết rằng sắp phải chia tay
Nên lòng lưu luyến những ngày chung vui

Chiều nay riêng một bóng tôi
Ngồi nơi gốc vắng bùi ngùi nhớ thương
Ve sầu khắc khoải du dương
Để tôi chạnh nhớ mái trường ngày xưa.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Ký ức học trò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO