Thơ: Lắng

04/12/2018 09:56

Tác giả: Phan Thành Minh

ADQuảng cáo

Lắng vào đất để biết ta

Từ thân cát bụi bước ra cuộc đời

Căn lành từ thuở nằm nôi

Khát duyên nợ đọng

Lãi đời vây quanh

Lắng vào cỏ để an lành

Chẳng vì cao thấp chỉ xanh với đời

ADQuảng cáo

Trăm năm ngắn ngủi phận người

Chẳng sao sống mãi như lời nhân gian

Lắng vào bùn để hiểu sen

Khơi trong gạn đục

Thắp đèn soi chung

Ngát thơm từ chốn bết bùn

Nặng ơn nguồn cội đã vun đắp mình

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Lắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO