Thơ: Lời ru của mẹ

21/11/2019 09:33

Tác giả: Nguyễn Hưng Hải

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

ADQuảng cáo

Xa quê, ăn nước trăm  miền
Có còn giọng nói thiêng liêng quê mình
Không đổi dáng, chẳng thay hình
Cây đa, bến nước, sân đình ngàn năm
Nhớ không, chỗ ướt mẹ nằm
Lời ru lên bổng, xuống trầm ở đâu ?
Bổng trầm tiếng Việt thẳm sâu
Lời ru của mẹ bắc cầu cho con
À ơi, ở ống thì tròn
Ở bầu thì méo, mẹ còn à ơi
Ru cho con nhoẻn miệng cười
Mẹ ru cho cả đất trời, gió sương
Nghìn trùng xa cách nhớ thương
Còn lời ru chẳng lạc đường, mất quê
Chân trời,  góc bể có nghe
Lời ru thao thức gọi về quả tim
Lời ru giang rộng cánh chim
Lời ru chắp nối yêu tin con người
Bổng trầm tiếng Việt ngàn đời
Ngấm bao nước mắt, mồ hôi nhọc nhằn
Ru con đời mẹ tảo tần
Ai ru mẹ, lúc mẹ cần lời ru
À ơi rã đám mây mù
Mưa mài lõm đá lời ru chẳng mòn
Bổng trầm là cả nước non
Tiếng Việt còn, nước non còn mẹ ơi
Chẳng còn nhớ giọng ru hời
Có đi cuối đất cùng trời, đừng mong…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Lời ru của mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO