Thơ: Mái ấm yêu thương

25/06/2020 08:00

Tác giả Trần Thị Thùy Linh

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Dẫu đi muôn dặm nẻo đường

Trong tim vẫn mãi một phương mà về

Cho dù lối cỏ triền đê

Quanh năm suốt tháng bốn bề đơn sơ

Căn nhà mưa nắng đi qua

Lững lờ khói trắng phủ nhòa mái rêu

Nhưng luôn nồng ấm thương yêu

ADQuảng cáo

Bóng cha dáng mẹ sớm chiều bên nhau

Bữa cơm nồi cá tô rau

Dẫu rằng đạm bạc mà nào dễ quên

Nơi từng ký ức êm đềm

Thành bao nỗi nhớ gắn liền trong tâm

Thời gian cứ mãi xoay vần

Miền quê xứ sở cũng lần ta xa

Khát khao về lại mái nhà

Nghĩa tình luôn mãi đậm đà không phai.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mái ấm yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO