Thơ: Mẹ

08/11/2019 09:24

Tác giả: Hồng Thắng

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Chiều buông nắng
Bước chân mẹ chậm rãi đi về
Đôi gánh choàng vai
Chòng chành…
Mớ rau chiều mẹ hái

ADQuảng cáo

Suốt cả một đời
Mẹ lăn lộn bám với đồng ruộng
Kiếm kế mưu sinh
Chắt chiu nuôi các con khôn lớn
nên người
Thời gian trôi
Vết thời gian lằn trên tay mẹ
Nỗi nhọc nhằn vẽ những vết chân chim

Vương trong nắng chiều
Tiếng kẽo cà kẽo kẹt
Hình bóng mẹ về
Khắc khoải nhớ khôn nguôi.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO