Thơ: Miền ấu thơ

18/07/2019 10:12

Tác giả TRẦN BÍCH LIỄU

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Ta rủ nhau ghé lại miền ấu thơ

Dòng sông quê lượn lờ ôm mái lá

Con diều giấy trong một chiều mùa hạ

Mảnh ruộng cằn mẹ vất vả sớm hôm.

Về ấu thơ nghe mùi khói rạ rơm

Khao khát bâng khuâng, giận hờn vụng dại

ADQuảng cáo

Con cá lia thia nghe chân người sợ hãi

Leo cây bần hái trái để chia nhau.

Trốn ngủ trưa thơ thẩn ở bờ ao

Con ốc đắng bước vào câu chuyện cổ

Hoa súng tím cả một trời thương nhớ

Dây tơ hồng nức nở khóc duyên phai.

Cho tôi sống lại tuổi thơ dẫu chỉ một ngày…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Miền ấu thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO