Thơ: Nắng hè quê hương

15/06/2017 09:35

Tác giả: Vân Anh

ADQuảng cáo

Hè về ngọn nắng xôn xao
Qua triền cỏ dại xanh màu nắng mưa
Tìm trong tất tả ngày xưa
Một tôi khờ dại thiếu thừa mông lung

Đã nghe lá cỏ nhì nhùng
Cánh hoa rưng rức một vùng nắng mê
Lời ru hoang hoải lối về
Ve sầu lạc giọng ngõ quê dãi dầu

ADQuảng cáo

Lặng im nước chảy chân cầu
Lững lờ con sóng bạc đầu nhớ thương
Rạ rơm nức nở con đường
Bóng tre nghiêng ngả còn vương phía chiều

Hè về mơ lại cánh diều
Gửi trời xanh thẳm những điều lặng thinh
Chìa tay không chạm bóng mình
Tôi về vấp phải chữ tình với quê...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nắng hè quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO