Thơ: Ngẫu hứng chiều

09/04/2021 08:45

Tác giả: Từ Dạ Linh

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Mùa này nỗi nhớ trổ ngồng
Vàng tươi hoa nắng đèo bòng mắt em.
Hương mùa chừng như ủ men
Em đừng chuốc nữa say mềm đời ta.

ADQuảng cáo

Bờ sông rải thảm vàng hoa
Mênh mông chi xứ mặn mà chốn quê
Một đời ngang dọc mải mê
Bùa yêu ta mắc lời thề chông chênh.

Đã qua muôn nẻo thác ghềnh
Cuối đời ngồi ngắm êm đềm lá rơi
Lắng lại kỷ niệm một thời
Câu thơ thao thiết những lời yêu em.

Chiều nay ngồi nhớ môi mềm
Cái nhìn lung liếng gọi tên một người
Chiều nay nhớ tiếng em cười
Nhớ câu ân nghĩa tơ trời giăng giăng...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Ngẫu hứng chiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO