Thơ: Ngày đầu tiên đi học

03/09/2020 07:04

Tác giả: Nguyễn Đại Duẫn

ADQuảng cáo

Tranh minh họa

Lòng háo hức ngày đầu tiên đi học
Được tung tăng cắp sách đến trường
Cô giáo ân cần đón em vào lớp
Em vui mừng dào dạt nỗi yêu thương

Cô như mẹ hiền dịu dàng trìu mến
Mà sao em nước mắt nhạt nhòa
Cô ngọt ngào dỗ dành an ủi
Cô vỗ về như lòng mẹ bao la

ADQuảng cáo

Lớp học mới cái gì cũng lạ
Cô giáo, bạn bè, bàn ghế, bảng đen…
Tiếng cô líu lo như chim oanh đang hót
Xua tan trong lòng phút bỡ ngỡ đầu tiên

Tay cô viết bài như cánh cò dập dìu trong nắng
Quê hương hiện lên trên bảng đen phấn trắng
Giọng cô đọc bài ngân vang, đầm ấm
Tổ quốc đẹp thêm trong con chữ ghép vần…

Yêu mến cô lòng những hứa thầm
Em sẽ trở thành  con ngoan  trò giỏi
Với bạn bè em kết tình thân ái
Để mẹ cha, cô giáo vui lòng

Chân bước về vui theo ngọn gió đồng
Trời xanh trong mùa thu sang đẹp quá
Tiếng trống trường trong ngực em như đang rộn rã
Tiếng chim ca vang năm học mới bắt đầu

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Ngày đầu tiên đi học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO