Thơ: Ngọn gió đồng quê

12/12/2019 09:58

Tác giả: Hoàng Đăng Du

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Chỉ là những ngọn gió đồng
Gió mang hương của từng bông lúa vàng
Chỉ là ngọn gió lang thang
Gió qua đồng gió lại càng mát thêm.

ADQuảng cáo

Gió đồng, ngọn gió rất mềm
Gió thanh sạch cả trong đêm lẫn ngày
Gió không tạp chất, bụi bay
Gió trong lành, gió ngất ngây lòng người.

Gió đồng mát lắm ai ơi
Về quê mới thấy tuyệt vời làm sao
Gió đồng ngọn gió lao xao
Gió mang hương lúa ngọt ngào lòng tôi…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Ngọn gió đồng quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO