Thơ: Người đưa đò

05/09/2019 10:13

Tác giả: Võ Hoàng Nam

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

ADQuảng cáo

Thầy cô
 Người chở đò ngang
Bao người thành đạt
Đều sang đò này
Đò thầy cô
Chữ nghĩa đong đầy
Chúng em bao lớp…
Đò này đưa đi
Thầy cô chẳng nghĩ gì
Làm nghề nhà giáo
Tâm thì sáng trong
Khách qua có nhớ đò không
Bến đò vẫn nhớ
Vẫn mong khách về
 Áo cơm vây bủa tứ bề
Bảng đen phấn trắng
Không hề đổi thay
Trọn đời đức độ, thẳng ngay
Không màng danh lợi
Không lay chuyển mình
Yêu nghề quý trọng học sinh
Chuyến đò
mãi chở nghĩa tình tháng năm
Chở bao nhiêu đạo cho tường
Khách đi
Có nhớ đoạn đường này không?
Về thăm trường cũ nặng lòng
Con đò cô chở tuổi hồng nhẹ trôi
Cô giáo! Nay nghỉ hưu rồi!
Hình cô, em tạc ở nơi tim mình.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Người đưa đò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO