Thơ: Người thầy

16/11/2017 09:25

Tác giả: Lê Văn Trường

ADQuảng cáo

Những con chữ
Đâu phải ngẫu nhiên mà có được
Ngày tôi bước đến trường
Như trang giấy trắng tinh
Bỡ ngỡ cả cái nhìn
Khi lần đầu tôi và thầy đối diện

ADQuảng cáo

Nhưng bằng tình yêu bao năm đứng trên bục giảng
Thầy cho tôi hơi ấm của tình thương
Rồi bao năm gắn bó với trường
Những mơ ước của tôi luôn được thầy chắp cánh
Từng trang kiến thức gieo vào lòng áo trắng
Thầy và trò cùng hướng đến tương lai

Tôi ví mình như hạt giống xanh
Còn thầy mãi dày công chăm sóc
Cây nhờ người mới nên hình nên dáng
Tôi nhờ thầy nên mới lớn khôn
Có bao giờ thầy nhắc chuyện nghĩa ơn
Nhưng phận trò làm sao quên được
Dẫu ngày mai trên đường đời xuôi ngược
Tình của thầy tôi giữ mãi trong tim.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Người thầy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO