Thơ: Nhà báo của dân

18/06/2020 09:37

Tác giả: Nguyễn Văn Huyền

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Bên ánh đèn thức suốt đêm thâu
Anh miệt mài sửa câu, thay chữ
Rút tít sapô, thêm từng ý tứ
Cho tin bài đúng chuyên mục, chuyên trang

Nghề báo lúc nào cũng được gọi là sang
Lỉnh kỉnh máy quay hình, ghi âm, chụp ảnh
Khi anh đến, người cấp thông tin, người né tránh
Xã hội muôn hình, muôn vẻ khác nhau

Phục vụ Nhân dân là tiêu chí hàng đầu
Trách nhiệm lương tâm của người làm báo
Là phải biết “đâm gian, chở đạo”(*)
“Viết cho ai xem, viết để làm gì?”(**)

ADQuảng cáo

Dân quý, Đảng tin thêm vững bước anh đi
Chống tiêu cực anh không do dự
Thấy tham nhũng, tham ô anh đừng tha thứ
Cho xã hội công bằng, dân chủ,văn minh

Vì Đảng, vì dân, vì cả chính mình
Trong cơ chế thị trường anh đừng sa ngã
Không lệch bút vì tiền, hãy giữ gìn phẩm giá
Xứng danh là nhà báo của Nhân dân.

---

(*) Ý thơ Nguyễn Đình Chiểu

(**) Lời Bác Hồ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nhà báo của dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO