Thơ: Nhà Rồng nơi Bác bôn ba

11/06/2020 08:55

Tác giả: Đoàn Văn Kỳ

ADQuảng cáo

Bến Nhà Rồng. Ảnh tư liệu

Bác ơi! Bác đã đi xa
Mà sao vẫn thấy Bác gần chúng con
Ung dung, tự tại trên đời
Gian nan đâu có một lời oán than

ADQuảng cáo

Núi sông, cảnh vật, con người
Nặng tình với Bác chữ Người viết hoa
Nhà Rồng, nơi Bác bôn ba
Viết lên trang sử, khúc ca khải hoàn

Bao thế hệ, một con người
Bóng hình của Bác tạc vào nước non
Trường Sơn soi bóng biển Đông
Ghi lòng, tạc dạ công lao của Người.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nhà Rồng nơi Bác bôn ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO