Thơ: Nhà tôi

28/05/2021 07:05

Tác giả: Phong Dương

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Nhà tôi đó bên lưng đồi gió lộng
Cứ mỗi chiều nắng len lỏi hàng cây
Mỗi sớm mai chim rộn rã hót mê say
Đàn bướm mỏng cánh trăm màu bay lượn

ADQuảng cáo

Chốn quê hương đi thương về nhớ
Có mái nhà đã thấm gió dầm sương
Có bóng dáng mẹ già giữa sắc nắng chiều vương
Trên bậu cửa mắt xa xăm tóc bạc

Nhà tôi đó khoảng sân màu đất đỏ
Tiếng suối reo róc rách dưới chân đồi
Thương lối xóm một đời chất phác
Chút quà bánh quê nhà cứ dành để một người xa
Nhà tôi đó mỗi lúc trở về rộn rã tiếng chim ca
Xanh ngát vườn tiêu, cà phê hoa trắng
Chỉ mong bao muộn phiền yên lặng
Bước vào cửa nhà hạnh phúc an yên

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nhà tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO