Thơ: Nhớ về Mát-xcơ-va

03/11/2017 08:30

Tác giả: Nguyễn Loan

ADQuảng cáo

Huế tháng Mười nhớ Mát-xcơ-va
Trời se lạnh - nghe mưa – buồn da diết
Trên đường phố đã đôi người mang áo rét
Nhớ Mát-xcơ-va mùa tuyết rơi

Dòng sông Hương trong sương êm trôi
Tà áo trắng qua cầu gió thổi
Tóc em vướng giọt mưa chiều bối rối
Gợi lòng anh nhớ tới Dôi-A

Nhớ cô gái Nga nâng đàn ghi ta
Hát “Bài ca chiều Mát-xcơ-va”  tha thiết
Nhớ Na-ta-sa đi trong rừng bạch dương xanh biếc
Nhớ U Ran thung lũng nắng đầy chim

ADQuảng cáo

Nhớ Kremlin một chiều vắng Lênin
Bác Hồ đến tìm Người – Người vừa mất
Tiếng chuông điện đồng hồ giờ vẫn nhắc
Cho ngàn năm nhân loại ngẩng cao đầu

Nhớ sông Vôn Ga xanh ngắt một màu
Từng cánh sếu bay dập dìu nắng gió
Chiều chủ nhật tình nhân đi dạo phố
Nhớ Mát-xcơ-va nhộn nhịp xe, tàu

Một trăm năm vươn tới mạnh giàu
Đất nước Nga huy hoàng vĩ đại
Một dân tộc qua muôn ngàn khổ ải
Máu hồng quân thành trang sử biên niên

“Đợi anh về” trên đất nước Lênin
Lời hẹn hò xưa đã thành trang tình sử
Nước Việt quê tôi với tấm lòng ngưỡng mộ
Mừng nước Nga một thế kỷ vinh quang.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nhớ về Mát-xcơ-va
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO