Thơ: Nơi cột mốc

12/04/2018 09:34

Tác giả: Phan Thành Minh

ADQuảng cáo

Có anh lính trẻ xa quê lúa
Lên với vùng cao gác thanh bình
Tay súng tay cày tay xay giã
Mẹ cười thương lắm áo nhà binh

Nghèo phơi mái cọ tranh mưa nắng
Thương lắm quê ơi vẫn dãi dầu
Một gói cơm đùm hai khoai sắn
Chạnh lòng đất đỏ bùn nâu

ADQuảng cáo

Xanh thẳm ruộng đồng
Bát ngát nương dâu
Lúa đã nên cơm từ nhọc nhằn vất vả
Ba tuổi hai năm màn đông chiếu hạ
Vẫn hoài yêu sắc áo xanh

Chiều biên cương sương trắng trổ bông
Đêm hội lúa chiêng đàn trống hát
Chắc tay súng các anh đứng gác
Mẹ cười thương lắm lính rừng ơi

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nơi cột mốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO